Khó chịu vì vợ chồng thiếu không gian riêng tư.
Chị Nguyễn Thương, 28 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội, không thể ngờ rằng chỉ hai tháng sau đám cưới, cuộc sống của chị đã trở nên ngột ngạt và bực bội. Trước đây, chị từng cho rằng việc mẹ chồng ngủ ở phòng riêng của vợ chồng là chuyện bình thường, nhưng giờ đây khi chính mình gặp phải tình huống này, chị cảm thấy rất khó chịu. Mẹ chồng thường lên phòng họ vào buổi tối để buôn chuyện và xem ti vi, khiến không gian riêng tư của vợ chồng chị bị xâm phạm. Chị bức xúc chia sẻ: “Phòng của chúng mình không còn là không gian riêng nữa, có những lúc muốn nói chuyện riêng mà mẹ chồng cứ ngồi đó, thật khó chịu.”
Khi bà chịu xuống phòng ngủ thì vợ chồng Thương cũng đã buồn ngủ. Mặc dù có phòng riêng, mẹ chồng Thương vẫn vào bất cứ lúc nào mà không cần hỏi ý kiến. Bà luôn ủ rũ, kêu mệt mỏi và thích dọn dẹp phòng của vợ chồng Thương theo ý mình. Khi vợ chồng Thương đi làm về, bà lại cằn nhằn về việc phòng bừa bộn, mặc dù Thương đã nhắc bà không can thiệp. Mẹ chồng chỉ đáp rằng đây cũng là nhà bà, không có chuyện riêng tư ở đây. Thực sự, mặc dù có phòng riêng, nhưng vợ chồng Thương không có không gian riêng tư.
Thương bức xúc chia sẻ về việc mẹ chồng thường xuyên xâm phạm không gian riêng của vợ chồng cô. Cô không muốn phải khóa cửa hay yêu cầu gõ cửa, vì điều đó sẽ khiến mẹ chồng khó chịu. Gần đây, mẹ chồng thông báo có cháu từ quê lên ở chung phòng với hai vợ chồng, khiến Thương cảm thấy bực bội. Để bảo vệ không gian riêng, Thương đã cố tình làm hư ổ khóa phòng, chỉ để người trong phòng mở được, nhằm ngăn mẹ chồng vào bất cứ lúc nào, thậm chí có lần bà đã xông vào khi cô đang ở toilet.
Dù ở nhà chồng, Hà vẫn cần không gian riêng tư, nhưng em chồng cô liên tục xâm phạm. Dù đã góp ý, em chồng 23 tuổi vẫn không thay đổi. Vợ chồng Hà sống tạm trong căn nhà 17m2 do mẹ vợ cho, và dù đã tạo một gác xép cho em chồng, cô vẫn không thể yên tâm khi em luôn ở trong phòng của hai vợ chồng, kể cả khi Hà sinh con. Điều này khiến Hà rất bức xúc.
Ngoài thời gian đi làm, Hà thường nằm chơi và ngủ trên giường của vợ chồng cô. Khi em chồng chiếm phòng, Hà không có chỗ nghỉ ngơi, phải ngồi cho con bú và chỉ có thể nằm khi em chồng thức dậy. Hà không muốn bảo em chồng lên gác vì phòng vợ chồng cô có ti vi, còn gác xép thì không. Em chồng hay vào phòng xem ti vi nhưng thường mở to, khiến cháu thức dậy quấy khóc. Hà đã góp ý nhưng em không chú ý. Cô nhiều lần đề nghị em chồng mua ti vi nhỏ nhưng không thành công. Để giảm sự hiện diện của em chồng, Hà nhờ em bế con và thường khều nhờ lấy đồ, đồng thời than thở về việc chăm con vất vả và thiếu ngủ.
Khi em chồng ngủ trên giường, Hà thường phải khều dậy để nói rằng chị đau lưng hoặc cần chỗ cho bé nằm. Cô đã thử nhiều cách để em chồng bớt nằm chung, nhưng lạ thay, em không tỏ ra khó chịu. Dù không muốn làm căng, Hà vẫn rất ghét việc chia sẻ không gian riêng với em chồng, nên nhiều lúc cô đã khóa cửa phòng lại.



Source: https://afamily.vn/buc-boi-vi-vo-chong-khong-con-khong-gian-rieng-20130603021643436.chn